Lại Sắp Mơ
Hoàng hôn rụng xuống đường mây xám
Bóng nắng tàn trên những hạt mưa
Nhạc lòng chiều gợn hồn sương khói
Mắt lệ trời rơi, vọng phím xưa
Từng dòng thơ, bóng lá qua sông
Mùa trĩu hồn vương, nhánh sóng buồn
Con lũ nhỏ đưa ngày xuống biển
Hát cho nhau giữa nỗi thương mong
Rồi chờ cánh Hạc trở về ngang
Lại xếp từng phiên giấy lụa vàng
Thả bay theo gió hương mùa Hạ
Mây gởi Thu về, trả mộng sang
Cùng chờ tà bóng qua thung nhớ
Vẫn đợi đêm lên ghé bến thơ
Nghe chuông gỏ xuống linh hồn gió
Tàn nắng ơi chiều, lại sắp mơ
HaDiep