Nhớ Nhiều, Yêu Một
Lạ nhỉ vì đâu lại nhớ nhiều
Nhớ bè bạn cũ, nhớ người yêu
Nhớ thầy cô giáo, trường, sân, lớp
Nhớ áo trắng bay một buổi chiều
Nhớ mũ vành to em đội buổi đầu
Nhớ hàm răng khểnh mắt huyền nâu
Nhớ khi lộn nhảy trên sàn gỗ
Vừa sợ vừa l em ngã đau
Em nói anh hay nhớ mọi người
Riêng em chỉ nhớ một anh thôi
Ừ anh hay nhớ vu vơ lắm
Nhưng chỉ yêu thương có một thôi
Chớ giận anh nha cô bé hiền
Trùng trùng tái ngộ cũng vì duyên
Không nên cưỡng bách mà mang tội
Hạnh phúc hợp tâm tất hữu duyên
Nguyên Đỗ