Sẽ Một Ngày..
Cơn khát đêm, nỗi nhớ ngày mệt lả
Hạn nắng hè, cho hồn lá gọi mưa
Niềm nhớ đi kề bên ru tiếng lặng
Người phương trời, nghe " cỏ xót xa đưa "..
Giữa canh thâu, con gió nào ngang ngõ
Phủ xuống vùng tâm thức chưa ngủ yên
Câu tình độ, vừa dứt mấy thời duyên
Phong linh đổ, vọng âm chờ gọi mộng
Gối chăn dư, một khoảng buồn sấu lắng
Chổ nhớ nằm, nghiêng về phía người dưng
Vòng tay xa, chiêm bao níu lại gần
Không gian ảo, buông rèm hôn bóng ngã
Không gian lặng, hơi thở người thật vội
Đêm níu trời, đêm níu đất van xin
Ngậm hương trầm tìm ngải, giữa niềm tin
Qua cơn khổ, một ngày hư hóa thực..
HaDiep