Đón Mời Quạnh Hiu
Vườn thơ ngày cũ nay đâu ?
Cổng rào khép kín lòng nao nao lòng
Mỗi ngày thăm viếng đóa hồng
Đang khoe hương sắc, ướp dòng thơ hoa
Nụ cười xinh đẹp ngày qua
Vẫn luôn giữ kỹ ru ta một thời
Nhìn EM vui nhoẻn miệng cười
Cũng là hạnh phúc bên đời ly hương
Bâng khuâng bước dạo khu vườn
Chủ nhân đà vắng, vấn vương mây chiều
Ngẩn ngơ nét chữ cô liêu
Hỏi hoa hỏi lá với nhiều dấu mơ
Tìm đâu ngày cũ dại khờ
Ru ta năm tháng vu vơ một thời
Vần thơ nắn nót cho người
Ta về gác trọ đón mời quạnh hiu .