Thời khắc cưối cùng của mùa thu
Trong thời khắc cuối cùng của mùa Thu
Em giang tay đón từng hạt nắng cuối
Lá bên hiên rơi
....rơi trong chiều rất vội
Là Đông sang
Là Thu đã nói tạ từ...!
Bàn tay gầy hứng lá rơi rơi
Ánh mắt ai khuất sau rèm ngần ngại
Có trái tim đang đập trong mê mải
Khẽ rung...
Khẽ thổn thức...
Vì ...mùa....
Trong dĩ vãng nhập nhoè cơn mưa
Những băn khoăn trên dặm đường thiên lý
Biển ra đi sau nhiều đêm suy nghĩ
Biển trả cho đêm...
......những hư ảo nhạt màu.
Thời khắc cuối cùng chợt thấy lòng nao nao
Mùa Thu ơi!
Giã từ em mau thế?
Giọt sương mai rơi buồn như giọt lệ
Lệ chia ly...
.....tan vào dãy ngân hà!
Thời khắc cuối cùng rồi cũng sẽ đi qua
Sau lưng....
.....gió nở nụ cười lơ đãng
Mùa Thu ơi!
Ai sẽ buồn
...ngóng chờ ai ngày tháng?
Ai sẽ đau?
Ai sẽ nhớ.....
Riêng mùa.....????????
Wellington - 7/06
Trầm Tích