Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đã gần

 

      Đêm sa xuống trũng mắt sâu

chớp mi để hạt mộng sầu buông rơi

     gió mùa nóng bức khung trời

mang theo chiếc lá lạc đời đi hoang

     chỉ vừa nhón bước hạ vàng

mà chia ly đã phủ tràn đâu đây

     để yên lá ngủ vai gầy ?

Thu như chưa đến vàng bay mất rồi

     cuộn tròn trong góc đơn côi

nhìn trăm con mộng buông trôi xa rời.

 

     Đêm sa xuống dấu chân đời

lang thang đi nhặt những lời vọng đưa

    hỏi em gần ,đã gần chưa?

mà sao lời trách như vừa đâu xa

    đợi trông nỗi nhớ vỡ òa

tương tư bóng ảnh đưa ta gặp người

    nối cho dài dấu môi cười

dẫu cho chiếc lá lạc đời , lạc ta

     để yên mộng bướm bên hoa

đã gần tiền kiếp nữa là hôm nay

 

July 25-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả