Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Muốn thật gần để khỏi chờ tìm


Ừ có lẽ ! anh phải chiêm nghiệm lời em
lời thật lòng làm con tim ray rứt
mượn ảo ảnh anh chạy theo tìm hạnh phúc
bóng vỡ tan giấc mộng thoáng qua nhanh .

góc đời kia còn lại chỉ riêng anh
để tiếc nuối những phút giây ngắn ngủi

làm hành trang theo mình về cùng cát bụi
mà ở giữa khoảng cách là hai dấu đời

Em có chạnh lòng không hỡi em ơi !

giòng sông buồn mang chiếc lá tả tơi
ra tận biển không tìm được bến đổ
mặc lá một mình chơi vơi trong giông tố
khản cổ gọi lời chỉ hồi vọng niềm thương

Tìm ở đâu bóng người thương ?

Khi trước mặt trăm nhánh rẽ vạn con đường
mà hình như ngõ nào cũng là ngõ chết
anh trốn chạy bao lâu rồi , tội không hết
chồng chất càng ngày càng hiển hiện lên đây

Một lần mơ có được buổi sum vầy
là một lần rơi dấu ngoài cuộc, đời vàng võ
Em ơi ! chiếc bóng ảo ảnh làm sao vứt bỏ
mỗi ngày cứ nhân gấp bội lên thêm

Anh uớc muốn thật gần để khỏi chờ tìm
không khoảng cách thì đâu cần hy vọng

Đêm như đêm này đâu cần dệt mộng ...

với tay ra là nắm được tay em ngay

July 25-06

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả