EM Còn Nhớ 2
Sao lại trả những ân tình ngày cũ ?
Bộ quên rồi những dấu ái ngày xưa ?
Đầy yêu mến của một thời quyến rủ
Những hẹn hò dạo bước nhớ đong đưa
Sao lại trả để nụ cười héo hắt
Từng lời thơ thân thiết của ngày qua
EM còn nhớ tiếng nhạc buồn EM hát ?
Anh dạo đàn ta đối mặt thiết tha
Sao lại trả kỷ niệm hồng ngày trước ?
Sống nơi nầy anh mãi nhớ, làm thơ
Cho ngày tháng còn ôm niềm mộng ước
Trả làm gì để anh tiếc, ngẩn ngơ
Sao lại trả những ân tình huyền dịu ?
Thời gian ơi, mi khắc nghiệt vô cùng
EM hãy giữ như anh từng kéo níu
Để ngày dài xứ lạ nhớ thương chung ...