Sóng Lòng..
Nhẹ nhàng gió uốn mình qua
Hương linh lan thoảng giữa tà áo đêm
Người về mở khóa con tim
Thấy không, mấy nhịp tơ mềm rối tung
Em theo, vào cõi riêng-chung
Tìm xem, chứng tích ngày cùng đêm yêu
Nhẹ nhàng, hôn nỗi cô liêu
Nghe mình, trống vắng những chiều không nhau
Nghe tháng bảy kể mùa ngâu
Có bầy ô thước bắc cầu thiên ngân
Nghe xa gọi mộng lại gần
Dìu nhau qua mỗi nhịp ân tình đầy
Nhẹ nhàng lá uốn mình cây
Trăng đêm buông xuống bóng say đổ dài
Thời gian đếm những ngón tay
Tính ngày tính tháng, đủ đầy chờ mong
Xem luôn cả sự thủy chung
Hỏi rắng, xa mặt cách lòng hay không !?.
Nhẹ nhàng, thuyền lại qua sông
Xuôi về bến mộng, tương phùng đêm đêm
Vẫn nghe nhịp đập con tim
Máu si tình chẳng dịu êm luân vòng
Vẫn cùng ngày tháng thương mong
"Điệu ru nước mắt, "..sóng lòng tấu vang..!!..
HaDiep