Nỗi Nhớ Như..
Chuông đổ sáng nay, chạm gió lười
Từng hồi gióng giả, báo tin vui
Lời kinh luân hoán, giao mùa đó
Thu đã lên thuyền, sắp đến nơi
Lá khẽ rung lên giữa nhánh đời
Hàng cây trăn trở, Hạ nồng hơi
Xuyên qua khoảng lắng, linh hồn gió
Hay tiếng trăm năm, khúc khích cười !?.
Đều đều cung niệm, giữa dòng trưa
Âm vọng như ru mấy thoáng vừa
Kỷ niệm nghiêng vai qua ngõ vắng
Hình như, hơi thở..nụ hôn xưa !?
Nắng vẫn nhạt buông qua phố đông
Mây phơi sắc xám kín tầng không
Chiều đang chầm chậm qua Sông Hạ
Lặng lẽ buồn về theo nhánh rong
Chuông lại đổ rồi, báo tiếng đêm
Mưa rơi lất phất nhẹ bên thềm
Hình như liếp mộng nghiêng theo gió
Nỗi nhớ như cùng hòa tấu thêm
HaDiep