Nguyễn Thị Tê Hát
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Xin Đừng Mai Mỉa Tình Đau!

"Tôi thế Người Ta có được không?"

Hỏi chi câu hỏi bông đùa
Nghe như hơi lạnh vừa lùa vào tim
Bao năm cuộc sống nổi chìm
Bấy năm tan tác mộng tình bay xa
Thời gian lần lượt đi qua
Nhưng tình vẫn đậm chưa nhòa trong nhau
Đợi hoài từng giọt mưa ngâu
Mà Ô Thước chẳng bắc cầu qua sông
Trời ghen chi với má hồng
Cho duyên phận cứ long đong tháng ngày
Người giờ mai mỉa gì đây?
Cớ chi lại muốn thế người ngày xưa?
Xin đừng mai mỉa cay chua
Xin đừng mượn rượu say sưa giỡn tình
Trả ai lời nói lưu linh
Để tôi giữ mãi bóng hình năm nao
Đưa tay gạt lệ vừa trào
Rưng rưng khoé mắt nghẹn ngào nỗi đau
Xin đừng đùa cợt chi nhau!...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả