Bí mật tình yêu!

Em vẫn chờ...

Vì anh không đến hôm nay

Cái nắng mong manh đang nói lời từ giã

Mùa đông ghé ngang nghe lòng đơn côi quá

Lặng lẽ mang đi hư ảnh cuối cùng

 

Tiếng khô gãy từ những cành cây cong

Xao xác xôn xao

Lá rời cành gấp gấp

Giữa dòng đời tấp nập

Rụng xuống trái tim sầu

 

Nơi này vốn không có mưa Ngâu

Hay bởi tại năm xưa Ô Thước cầu đã gẫy

Mây che kín vầng trăng...em chỉ thấy....

Khoảng vắng mênh mông

Phủ kín cánh đồng.

 

Ngưu - Chức bây giờ...đã cách bến sông

Không có cơn mưa...

Cầu vồng không hiện hữu

Tiếng đồng vọng...

Như lời trái tim kêu cứu

Đã héo hon một mảnh tình buồn?

 

Em vẫn chờ..

Dẫu đã hoàng hôn

Ở một nơi biển không hề nổi sóng

Ở một nơi ngập tràn gió lộng

Bí mật tình yêu...

Lẩn trốn giữa vô thường!!!

 

Tháng7/06

Trầm Tích

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả