Chuỗi Thời Gian..
Chiều….
Xào xạc lá
Xào xạc cây
Em nâng chiếc lá trên tay
Thả rơi từng nỗi nhớ
Này là thơ
Những vần thơ không có tuổi
Này là mưa
Mưa tuôn trong chiều lá thôi rơi
Em ngồi mơ cổ tích trong mưa
Nghe ngàn xưa rừng xa gió nổi
Cỏ xác xơ như tóc
Tóc đã buồn
Úa nhàu mi ngoan.
Đêm…
Ánh trăng tan
Ai có nghe chăng tiếng thở than của đá
Ngựa thần không về khi vó mòn cánh sã
Sương chửa tan
Vẫn phủ trắng lối mòn
Đáy sỏi hững hờ cuối hoàng hôn
Suối uống trăng
Nghe ngàn đêm hoa thức
Mộng ảo trong thơ
Ướp cho hồn rạo rực
Nghe tiếng trăng lội dưới suối vô hồn
Vực thẳm sâu hơn
Đêm đưa lối hai ta lạc vào cõi khác
Vẫn tiếng lá cây xào xạc
Rơi..
Trăng lẫn vào bóng nước....
Đêm lồng vào sương!!!!
Tháng 7/06
Trầm Tích