Chất lượng
Tôi đồng ý với anh, chị đấy
Bài thơ hay cần phải có hồn
Đâu cần nhiều mà lại rỗng trơn
Ngắn đầy nghĩa, hơn dài luộm thuộm.
Nên sáng tác, chớ đừng chép lỏm.
Tự chính mình uốn, nắn, nặn ra
Dùng ngôn từ bóng bẩy văn hoa
Hoặc mộc mạc, thật thà càng tốt.
Văn hóa Việt vốn không mai một
Được lưu truyền cốt bởi ca dao
Qua lời ru, tiếng hát ngọt ngào
Đã thấm nhập vào tâm thuở bé.
Có người chuộng lời thanh, ý nhẹ
Kẻ lại ưa thích vẻ hào hùng
Nét thi ca có khác mỗi vùng
Nhưng có thể nói chung đều đẹp.
Nếu có viết xin đừng gượng ép
Chớ để vần đè bẹp ý thơ
Dở, hay tùy độc giả đấy cơ
Cần chi nghĩ vu vơ cho mệt?
20060723