CUỘC TÌNH BUỒN

CUỘC TÌNH BUỒN

Tưởng rằng người cũng yêu hoa
Ai ngờ người chỉ trêu hoa qua đườ
ng
Như con bướm lạc trong vườ
n
Bay qua lượn lại tìm hươ
ng thỏa lòng

Người ơi người có biết không ?
Lời người gian dối, đ
au lòng kiếp hoa
Vui gì, làm khổ ngườ
i ta !?
Lệ tràn khóe mắ
t, cánh hoa héo sầu

Trái tim gầy, vướng niềm đau
Đ
êm về thổn thức canh thâu ngỡ ngàng
Đ
ời sao đời quá bẽ bàng
Đau thươ
ng ràng buộc, trái ngang cuộc tình

Ngồi ôn chuyện cũ một mình
Tình ngư
ời đổi hướng nên tình xa xôi
Đi, về chiếc bóng đơ
n côi
Tìm vào quên lãng cho vơi nỗi sầu

Hồng Phúc
072706




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả