Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có phải là Thu đến sớm



Đêm qua cái nóng hạ dần rồi
Thu sẽ theo mây trở lại thôi
để chiếc lá buồn rơi cuối ngõ
và anh đi nhặt trái đơn côi.

Nhớ Hạ năm xưa có phượng hồng
con đường trưa vắng góc buồn trông
em lần từng bước làn Thu sớm
để giọt mưa đời nát cõi lòng.

Đêm qua cái lạnh đã lên thuyền
rời bến hạ nồng khởi mộng nguyên
đôi lúc nhớ về con nắng cũ
phải buồn vì đã lỡ đò duyên.

Một lần Thu sớm rã rời đau
mái tóc bây giờ đã đổi màu
phố nhỏ qua nhiều mùa lá đổ
chỉ còn sót lại nỗi niềm đau

Có phải là Thu sắp đến nơi ?
thêm lần nữa sớm giăng bên đời ?
thêm lần nữa mộng vương ngang ngõ ?
tê tái lòng đau đến rã rời

Thu Jul 27, 2006 3:44 pm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả