Từ Ngày..
Từ ngày, thơ vận nhập hồn
Nghiêng vai, gánh cả cái buồn đi rong
Gánh luôn bóng ảnh hư không
Cả rừng ngôn ngữ, cả sông ẩn từ
Cả đời thật, lẫn huyền hư
Lang thang vào mộng, xem tương tư cười
Ngắm nhìn bóng ảnh yêu tôi
Nhìn cho thật kỹ, tim người cuồng si
Hỏi người, lòng đã nghĩ chi !?.
Phải yêu say đắm, phải đam mê ngầm
Phải gùi cuộc mộng trăm năm
Băng ngàn biển rộng vượt năm tháng dài
Vì tình, tìm nẻo thiên nhai
Xây lầu vọng nguyệt, dựng đài thi ca
Trải lòng, khoe cái tâm hoa
Mời tôi nhập cuộc, giao thoa cùng người
Từ khi mời chén rượu đầy
Có vơi phiền muộn hay say càng sầu !?.
Tôi-người, vẫn ở hai đầu
Biết ôm nỗi nhớ, dệt câu ước nguyền
Thơ cuồng gieo-xới luống duyên
Gánh bình minh đổ xuống triền trăng-sao
Sum vầy bên chén rượu đào
Nhập vai, cho thỏa buổi nào còn xa
HaDiep