Tình Ốc
TÌNH ỐC
TC Nguyễn
Em là con ốc nhò
Còn đang thuở mộng mơ
Tiếng buồn chưa thoảng nhẹ
Tiếng lòng chưa ngẩn ngơ
Ta ở trời phiêu lãng
Em ở chốn lầu trang
Xa nhau ngàn vạn dặm
Biết nhau chỉ mơ màng
Thu qua ai đứng đợi
Xuân đến thấy nôn nao
Hạ buồn run hơi thở
Đông tới lạnh hư hao...
Người sao không thể đến
Có mong chi mà chờ
Sóng vơi khe khẽ động
Bể khơi đâu bến bờ
Thương người em bé nhỏ
Con ốc vẫn bò quanh
Cỏ cây lay gió nhẹ
Bóng nương thoáng qua mành
Ai người giơ tay với
Mây bay xa xa dần
Thầm thì xin nhắn gởi
Bướm nhỏ vờn trước sân
Mỏng manh khe khẻ bảo
Tình vương hương tuyệt ngần...
TC- N.