Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lại say mơ



Đêm say Thơ cũng theo say
bao nhiêu phiền muộn chất đầy vào khoang
từ bờ nỗi nhớ chở sang
ghé vào bến đậu dỡ hàng : tương tư
Em không nhận , tức chối từ
gánh này đành phải lên bờ bán rong
tìm nơi trải mảnh thương lòng
rao lên lời nhớ chợ đông mua giùm
gánh này lỡ gánh qua sông
đổ đi thì uổng , cho không tiếc hoài

Đêm say Thơ cũng bi ai
ví chừng ôm hết đọa đày vào thân
hai đầu nỗi nhớ thật gần
mà sao thuyền vẫn chưa lần ghé sang?
Ồ không ! Thuyền chở đầy khoang
có tương tư, có Trăng vàng chiếu hoa
có ngàn sao giữa Ngân Hà
có đài vọng dáng kiêu sa bên lầu ...
nhưng là mơ , chẳng được lâu
qua cơn lại tỉnh, hai đầu lại mơ

Đêm say ,say để đợi chờ
nhập vai em nhé vào Thơ,được gần


Fri Jul 28, 2006 9:14 am



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả