Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Sót lại từ xưa

 

Có lẽ là mộng

lạc vào đời thường

nên thơ như đọng

chút gì vấn vương

 

Lời nào sót lại

giữa vùng ăn năn

lần tay đếm mãi

tháng năm nhọc nhằn

 

Căn chòi hạnh phúc

lạc giữa phố hoa

Dã Tràng se cát

giống nhau : xót xa

 

Phố dẹp chòi nát

xây dựng lầu cao

Dã Tràng se cát

sóng biển cuốn nhào.

 

Những hoài niệm cũ

là bước đời thường

và nghi ngại mới

là bước đau thương

 

Có lời kinh nguyện

cho cuộc tình xưa

có lời tâm nguyện

cuộc tình mới vừa

 

July 28-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả