Thơ Ai ...
Thơ ai.. khắc khoải gieo vần
Nỗi buồn vời vợi miên man kéo dài
Yêu nhau cách một đường bay
Không gian đảo lộn đêm dài vô biên
Ý thơ như những cung tên
Bắn trăm ngàn phát ưu phiền vỡ tan
Máu cuồng loang khắp châu thân
Mạch si-mê chảy tuôn tràn lụy vương
Thơ ai.. nhiều nỗi đoạn trường
Tình nhà nợ nước chưa xong đáp đền
Xứ người đời sống bình yên
Trong lòng bão tố như thuyền đắm khơi
Thơ ai.. thiếu vắng nụ cười
Đọc nghe man mác trùng khơi nỗi buồn
Mỗi dòng nghiêng xuống cô đơn
Chi riêng ta hiểu ngụ ngôn cuả người
Như Ly