GIẢ DỤ

Giả dụ như Anh, kẻ thích vay men rượu
Em làm người, cho thiếu nửa kiếp nay
Anh say rồi, sẽ ở lại mãi đây
Vay rồi mượn, đếm rồi đong đừng tỉnh

Giả dụ như, không thể nhớ nổi tên
Thì đừng nhớ, mặc kiếp nầy kiếp nữa
Em sẽ giữ, bên mình đây bầu nhớ
Có dấu môi, của kẻ thiếu hôn đền

Một hào trăng, một xu gió mấy đồng mây
Thêm cả triệu, lời thơ tình chớm ngỏ
Chao ơi vậy  chén nầy thêm chén nữa
Đếm chi Anh, ngày tháng sẽ đong đầy

Ừ quên mất, người say không biết đếm
Chỉ biết hôn, hôn mãi cánh môi hờn
Lại thầm thì ''..Men rượu có phải thơm..
Nhỏ đừng dỗi, Anh nếm từng giọt nhớ..''

Lại thầm thì: ''..Trăng mờ ảo phải không !?.
Hồn cỏ lá, reo trên nguồn suối mộng
Nép vào nhau, nghe lời say ngân nhạc
Đêm dìu đêm, Anh dìu nhỏ quay cuồng..''

Một vòng xoay, một vòng tay khép chặt
Một dòng đời, hai nỗi nhớ ca vang
Một người say, khát tình như nắng hạn
Uống hồn thơ, nốc từng ánh trăng vàng

Rồi giả dụ, giả dụ hoài chẳng tỉnh
Rồi say trên bóng ảnh của tình nhân
Đời xoay vòng, trên vũ điệu ái ân
Thì giả dụ, giả dụ hoài chẳng tỉnh

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả