Tiếc thương đời kỹ nữ

Ta bỗng thấy tiếc cho đời em
Thân kỹ nữ quên ngày sống đêm
Như cánh hoa tan trong bóng tối
Bỏ quên rồi ngày tháng ấm êm

Ta tiếc thời gian chóng phai tàn
Lần gặp em nghe hồn thương tràn
Và tâm trí nghe sầu trinh nữ
Một đời em vùi trong giấc hoang

Em hỡi ! Từng đêm đen em khóc
Khóc cho mình ướt dấu tương lai
Một vệt sáng cuối đường không thấy
Chỉ hoàng hôn không trăng , sao mai

Rồi một hôm hoa tàn em chết
Vầng khăn tang trắng theo cõi hồn
Mang em đi cuối vùng đất sống
Rời cõi đời một sớm mùa đông

Đông Hòa NCH
23.07.06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả