Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


ANH VẪN ĐỢI

 

Anh nhớ mãi ...làm sao anh quên được
Lời chân tình, âu yếm giữa đôi ta
Bằng yêu thương, lời trìu mến đậm đà
Bằng kỷ niệm vẫn hoài luôn ghi nhớ

Em vẫn muốn ...một lần anh bày tỏ
Chuyện chúng mình thêu dệt bằng vần thơ
Trên trang giấy điểm tô nét mộng mơ
Vẫn không bằng được nghe lời anh nói

Anh vẫn muốn trao tình lên tiếng gọi
Nhưng ngại ngần em ngoảnh mặt bước đi
Em biết không ? Tình sẽ lụy từng khi 
Buồn vương vấn trao nhau lời tình vội

Nếu biết thế, thà anh đây vẫn đợi
Dùng vần thơ thay lời nói tỏ tình
Vẫn còn hơn lời câm nín, lặng thinh
Nhưng em mãi ... là người tình trong mộng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả