Mộng

              MỘNG

 

Ai người trong mộng ? Mộng là ai ?

Mộng giễu tôi chơi, cợt tôi hoài

Đưa tay với thử thì tan biến

Chập chờn hư ảnh chập chờn thôi,

 

Mộng dẫn tôi đi một đêm dài

Khi thì dạo bước chốn bồng lai

Dạo chơi tiên cảnh lòng yên tĩnh

Thoáng bỗng sa chân xuống tuyền đài

 

Nghe như trời đất dậy ban sơ

Mộng dẫn hồn đi để thẩn thờ

Tìm người trong mộng tìm nào thấy

Có phải gần đây ? Hay ở đâu ?

 

Xin mang thơ đến để dâng sầu

Mộng lòng muôn thuở quyện vào nhau

Hư hư thực thực ngàn đêm mộng

Người xa tôi quá nhỏ giọt châu…

 

Mộng ơi hãy nghỉ lại đêm nay

Uống mảnh tình rơi dưới trăng gầy

Im nghe liễu rũ vờn trong gió

Và để môi nồng quấn chặt mây

 

Hình như đã tìm được mộng rồi

Giữa đời hư thực một hình thôi

Hình thêm với ảnh càng chân thật

Xiêm áo bao ngày có lả lơi ?

 

Nửa đời đau khổ tôi đã qua

Góp nhặt tâm tình với trăng ngà

Để mơ thấy mộng vì yêu quá

Mộng vẫn là ai ? Có phải là… ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả