Dụ ngôn

          DỤ NGÔN

 

Sượng sùng e thẹn hốt vào thơ

Chẳng lựa miếng ngon cứ vật vờ

Cất giấu chi mà say bí tỉ

Bằng da bằng thịt sắc như ri

 

Dại ! Đem dại để ở trong lời

Mà đâu biển cả sóng chơi vơi

Ta là ta đó ? Hay không phải ?

Và ta chân thật tựa sắn mài

 

Huyền hoặc để rồi gom mê tơi

Huyền bí không quá nổi cổng trời

Huyền vi chắc thiếu nguồn đạo hạnh

Huyền cơ ai sẽ đến trong đời ?

 

Thấm thía, thấm nhuần, thấm đẫm yêu

Ô kìa ! Sáng láng gội trăm chiều

Nghìn thu viên tịch là bay mất

Vạn kiếp viên tròn nghĩa cao siêu

 

Muốn giấu giếm tình trong thạch hang

Ốc đảo, cù lao cứ rộn ràng

Hồn thơ lai láng như suối cuộn

Chèo thuyền đưa tiễn bóng sang ngang

 

Quá vãng hãy về quá vãng ơi !

Chiêm ngưỡng tuyệt luân của giống nòi

Mê đắm trần ai nằm sóng soải

Sắc nước khuynh đài sắc nước phai

 

Dụ ngôn dốc cạn tán thông xanh

Trải thảm mông lung dưới non vành

Xóm núi ngồi ca tha nỗi nhớ

Về nơi xứ lạ tránh phong ba…




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả