Sầu bi

               SẦU BI

 

Lòng ta sầu thảm rên thống thiết

Như là vời vợi giữa trời mây

Của trong cối giã còn chưa đã

Của đem ra đốt lệ sa bay

 

U buồn chết liệm hồn thu thảo

U uất nghẹn ngào khuất ly tao

Gào lên chếnh choáng trào đợt máu

Gân run bần bật rút thêm vào

 

Cõi chết tan tành tim vỡ đôi

Nước xào trong dạ nước chưa sôi

Đong đưa gánh bớt tình tôi đó

Một chút tình côi rối tợ vò

 

Sóng xô ơn nghĩa đến nơi đâu

Đổ bớt mau về hứng giọt châu

Than thở trong im và tất cả

Quỳ mọp bàn chân xuống nguyện cầu

 

Xiết chặt bàn tay nén tấc lòng

Riết đôi làn tóc nhọn tựa chông

Đâm cho tan nát mơ vĩnh viễn

Đâm cho tan vỡ mộng vô biên

 

Mạch đã ngừng rồi môi vẫn kêu

Cao cô nương đó nói lời yêu

Mà người ngoảnh mặt, người quay bước

Vô tình vứt bỏ chốn cô liêu

 

Tình đã đi vào thiên cổ chưa

Một pho luyến nhớ luyện có thừa

Lỡ dở chia phôi giờ hấp hối

Người ơi có đến gióng một hồi…?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả