HÈ QUA XỨ LẠ
Vẩn vơ nhìn cánh chim bay
Công viên lá nhuộm,nắng ngày hạ dâng
Chút thương nhớ,thoáng bâng khuâng
Khi trời xa gọi gió gần trao hương
Hương lòng, hương nắng thân thương
Nhớ mùa phượng ngát sân trường dấu yêu
Ngày xưa áo lụa tiên kiều
Ru hồn hoa mộng từng chiều ngược xuôi
Bây giờ cánh gió ngậm ngùi
Chở hương,chuyển nhớ đến trời viễn phương
Đâu đây ngân một cung thương
Của ve sầu muộn, của vương vấn lòng
Tôi ngồi nhớ bóng phượng hồng
Nhớ thêm lưu bút thơm dòng mực xanh
Thời gian chuyển nhịp, trôi nhanh
Hè qua xứ lạ cũng đành vô âm.