Tình biển trong mơ
Chiều nay anh dong thuyền ra biển
Tìm bóng em ảo ảnh năm xưa
Đang vùng vẫy dưới làn sóng động
Mắt nhìn nhau trong tối sao thưa
Có phải em là nàng Tiên Cá
Đôi vây đưa từng nhịp biển xa
Mang về đâu những lời mơ ước
Đến cuối trời trước buổi trăng nhoà
Chiều nay anh lại đi ra biển
Tìm giọt tình giữa miền hoang vu
Nghe con tim len sầu trong mộng
Ôi ! Niềm đau xoáy vòng tâm tư
Nàng ơi ! Cõi lòng anh vẫn thế
Vẫn yêu em từ dạo xa xăm
Khi sóng biển giữa trời lồng lộng
Mang một nỗi buồn cô đời anh
Đông Hòa
30.07.06