Mình Ơi,
mình đưa em đi
qua đường phố dài hố sâu
đầy niềm đau
qua cơn đêm dài khói thuốc bay
tràn tách cà-phê đắngvan mình chia tay
người xa
ngày qua
mỏng manh
mơ hoang
hết hạn kỳmất đi
người là người
em còn em
mình vẫn mình
còn cả đấy
hỡi người ơilời kinh xưa
đã đuối theo trăng biển
bỏ mộng thơ em
mặc mơ ước mình
còn đâu
trời đấtdần trôi theo sóng
lời kinh xưa dạt vào
hay thử vớt
mình cứ nhậm lời
rồi mai mặt trời sẽ lênmình sẽ yêu
em.Dám không mình?
-Ngày 30 Tháng 7 năm 2006
Phố Núi-rv. 2206.07