Tình Ngâu

 

 

Và đây bài thơ cuối

Cho tháng bảy phượng hồng

Như mối tình thắm đỏ

Đã tan vào hư không

 

Em còn gì cho anh

Ngoài con tim bệnh hoạn

Khép cánh cửa linh hồn

Thơ buồn bỏ đi hoang

 

Ta còn gì cho nhau

Trời tháng bảy giăng sầu

Mưa Ngâu về ray rứt

Có làm mình nhớ nhau

 

Còn bao nhiêu tháng bảy

Cho em buông thơ sấu

Bao giờ ta tìm lại

Ngày xưa dó có nhau

 

Ơi anh ! mưa Ngâu khóc

Chuyện ân tình dở dang

Em bên đời bỗng rũ

Trời một màu khăn tang

 

072006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả