Lỡ....



Mình lỡ rồi kiếp này anh ạ
Muộn chuyến xe và lỡ cả chuyến đò
em bây giờ đã là hoa có chủ
anh bây giờ cũng chẳng tự do....

Biết nhau chi để nghe đau chữ lỡ
nhớ nhau chi để trăn trở ngày mai
không có anh, em đã đành yên phận
không mộng mơ để thốt tiếng thở dài

không quen anh, ta đâu buồn như thế
đâu nhận ra những mất mát thiệt thòi
đâu cảm được, tình yêu là mật ngọt
là hy sinh, đón nhận , và chia đôi

không yêu nhau...em không mơ mộng hão
không muốn thóat ra đời sống ngục tù
không cay đắng khi tuổi xuân đã lỡ
không trở trăn đêm hoang lạnh đơn côi

Từ yêu anh để bây giờ lỡ cả
lỡ nửa đời đánh mất những mùa xuân
Hẹn kiếp sau mượn ông tơ bà nguyệt
xe chữ duyên, để mình dệt vần thơ



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả