PHAN TƯỞNG NIỆM
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Có Thể Mai Này

Có thể em và tôi sẽ không đi hết quãng đường dài .
Có nghĩa là tôi sẽ xa em và xa em mãi mãi.
Hãy cho nhau những lời tình êm ái,
Giữ cho nhau những tháng ngày còn  lại .
Dòng sông êm - mai sẽ thiếu vắng con đò.
Nước tĩnh lặng sẽ chảy ra biển cả,
Xuôi về nguồn khi đời chưa hết trăm năm .

Rồi mai này  tôi sẽ về một cõi xa xăm .
Ở nơi đó không có mặt trời và ánh sáng,
Ở nơi đó không có mây trời quang đãng
Ðể tôi - em không còn thấy khổ đau,
Không buồn phiền - không còn trách gì nhau.

Rồi mai này - tôi sẽ ra khỏi địa cầu,
Về ẩn hiện giữa dòng đời hư ảo,
Hồn cực lạc thôi muộn sầu áo não.
Tôi sẽ xa em cho đừng khổ vì nhau.

Rồi mai này- em sẽ về đâu ?
Ðêm huyền hoặc con đường dài bóng tối .
Gió mưa khuya tôi sợ em lạc lối ,
Ðời gập ghềnh muôn vạn nẻo chông gai .
Tôi sợ em vấp ngã trên bước đường dài.

Rồi mai này ai còn nhớ đến ai ?


PHAN TƯỞNG NIỆM

( San Jose 2006 )

 

 

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả