Tình trăng
TÌNH TRĂNG
Kìa… !
Trăng ngủ,
Ngủ mà quên cài nút !
Gió sẽ lùa lay nhẹ áo đêm phơi
Mơn nhẹ lắm, mặn mà làn da nõn
Xin ! Cúi xin !
Thời khắc ấy hẳn còn
Trăng trắng quá ! Phô bày, ơi ý vị
Dìu trăng qua đắm đuối dẫu hơn lần
E thẹn ư ? Xào xạc gì dữ vậy ?
Bởi vì rằng… đầy đặn cái khuôn trăng
Hạt sương mỏi rơi trên khe đánh khẽ
Lau lách yên, mới mẻ tràn về
Cảm giác nào ? Ôi quá đỗi tê mê
Xin đánh chén phủ phê quên trần thế
Mắt lần chớp ? Nhìn trăng cười ngạo nghễ
Nút rớt rơi manh áo mỏng bay vèo
Cuộn câu thơ cuốn vầng trăng trong trẻo
Kẻo mất đi cái dáng vẻ yêu kiều…