Mạc Phương Đình
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


TƯƠNG TƯ


thời gian và hoa cỏ
nở đầy nụ buồn phiền
em chưa lìa bến nhỏ
chưa nghe trời vô biên

trăng với ta là mộng
với em là nụ cười
bao tháng ngày trông ngóng
cho tròn một niềm vui

thời gian ơi thức dậy
nhìn xanh xao đợi chờ
nụ tình em đánh bẩy
văng xuống đời bơ vơ

dấu phân vân, ngần ngại
cho đau những đêm dài
một người hong tê tái
một người chia nhạt phai

qua đi cơn mưa chiều
mùa xuân hay mùa thu
giọt mưa rơi không đều
hoa bay thềm tương tư.


7-31-06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả