Tình Đơn Phương
Tháng bảy qua nhanh cho mùa hạ chết
Trời chớm thu vàng úa những con đường
Kỷ niệm ngày xưa em nguyền giữ hết
Ánh nắng chiều suối tóc với mùa thương
Trả hết về anh những gì phiền muộn
Tình đơn phương em mệt mỏi lắm rồi
Hy vọng gì khi đường chẳng chung đôi
Em trở về cuộc đời trong yên lặng
Những khoảng cách thời gian và nghịch cảnh
Phút lụy tình đau lắm ( Trái tim em)
Trở về xưa em thu mình ẩn náu
Lời tỏ tình lần cuối em trao anh
Thu sẽ đến lá vàng rơi ảo não
Gió heo may có lạnh đến phương xa?
Em nơi nầy! nghe thương nhớ người ta
Giấu mơ ước sau bức rèm khắc khoải
Cõi trần gian có quá nhiều ái ngại
Người yêu người mà vẫn phải chia ly
Lần cuối cùng những điều gì em nói
Nghe rồi quên đừng vướng bận nha anh
Chúc anh vui cùng với những thâm tình
Thu Huyễn mộng sẽ nghìn năm đẹp mãi
Hạ dần trôi...muôn sắc vàng trở lại
Chôn tình em vào phiến lá thiên thu