Ai đó ơi... có về nghe!!
Ai đó ơ... phiêu bồng chân lãng tử
Bước giang hồ theo lữ khách về đâu?
Đêm có nghe tình nhớ lắng nhịp sầu
Ngày mệt mỏi bể dâu chờ dừng bước?
Ai đó ơi... trăng đêm nay say khướt
Mộng tình nhân về rước áng mây hồng
Sao lung linh bày tỏ những điều không
Gió thao thức đêm lộng từng mơ ước
Ai đó ơi... có mơ tình trăng nước?
Bút uy nghi đêm ngước mặt nhìn trời
Là những khi em gởi mộng trùng khơi
Biển xa vắng nhịp đời vừa trải rộng
Ai đó ơi... hoàng hôn chiều lồng lộng
Gió du dương xua trống vắng góc trời
Còn lại em nghe mộng mị ru đời
Chim tung cánh thảnh thơi về tổ ấm
Ai đó ơi... có nghe lòng say đắm
Dấu địa đàng hương thắm tỏa trần ai
Xin dừng chân nghe đời gọi tháng ngày
Tình em đó chưa phai lời ân ái