Cổ Tích
Anh lạ lùng như cổ tích
Và em chín mộng trang chờ
Tình yêu hóa thân bùa phép
Thổi vào hai đứa, ngẩn ngơ
Em chẳng cần chi hạt dẻ
Như là cô bé Lọ Lem
Nửa đêm, đồng hồ gõ nhẹ
Xem này, em vẫn là em!
Anh xôn xao hơn huyền thoại
Của thời ngàn lẻ một đêm
Xiêm y xoay vòng, bối rối
Chia môi mấy nụ khát thèm
Em chẳng cần chi áo mới
(sánh làm sao với... thịt da)
Yêu nhau, ai không trần trụi
Nửa thiên thần, nửa.. tinh ma...
Gió đem những lời của sóng
Vỗ vào cung bậc trăm năm
Làm gập ghềnh đôi tim nóng
Cuốn nhau, lăn dốc đường trần
Bỗng chốc thiên đàng diệu vợi
Ai đâu cần đến nẻo về
Cổ tích rùng mình, bước tới
Tưới đời cốc rượu đam mê
Anh từ lâu đài, lạc lối
Gặp em giữa cõi bình thường
Ta có dòng thơ tiếp nối
Viết thành cổ tích dễ thương
073106