Thế Giới Ảo Tình

Mang từng con chữ đi rong
Em mang ý niệm, Em lồng tranh thơ
Đem tình trải kín giấc mơ
Đem buồn giấu lại dưới tờ hoa tiên
Đế nghe trong cõi ảo duyên
Lời yêu hóa kiếp ru đêm mộng đầy
Trên từng bóng áo lụa mây
Trăng-Em, lộng lẫy phơi bầy  nghi dung

Để nghe có chợt tương phùng
Bóng câu chầm chậm vẫn chung ý tình
Để đêm, thi tứ đảo khuynh
Anh ngồi ngắm bóng chung hình khắc tranh
Phải không, từng bước du hành
Lối thơ ngõ mộng trăng thanh hiện hình
Có Em, một nét trung trinh
Và Anh, sẽ mãi dạ hành tìm Em

Trăng cài bên cửa mộng đêm
Gió trườn theo bóng lá mềm hơi sương
Phải Thu, Thu lạnh đêm trường
Phải Em, Anh dựng thiên đường thơ trăng !?.
Ôi trong thế giới ảo giăng !!.
Thơ tình chấp cánh, trên từng đỉnh cao
Ôi trên môi, mật ngọt ngào
Nụ hôn, hôn mãi  khoái trào men yêu

Ôi con tim thật lắm điều !!.
Mãi vương vấn nhớ, lại liều tương tư
Lén vào thế giới thực hư
Trong vòng ảo giác khư khư huyễn hình
Với Anh, dõi bóng nguyệt minh
Với thơ, họa một chữ tình đắm say
Để trong từng mỗi phút giây
Trái tim khát vọng, mang đầy luyến thương

HaDiep


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả