Rượu Chung Tình
Anh trách chi - cho thêm tủi sầu
Đời em đã lắm vết thương đau
Xác thân còn đó, hồn băng phế
Sao nỡ vô tình làm khổ nhau ?!
Anh trách chi - em thêm nỗi buồn
Nắng ! Vui chưa trọn, đã hoàng hôn
Yêu ! chưa dám tỏ, Tình ... cay đắng !
"Hạnh phúc" nơi nào, ta có không ?
Anh trách chi - duyên tình lỡ làng
Phải em xa lạ - Để ly tan ?!
Trời à ! tim vỡ từng manh nhỏ
Sao bỗng... mang danh "kẻ phũ phàng"
Anh trách ... em nghe tận đáy lòng
Mưa rơi hay lệ chảy thành sông
Gió lay, lá rụng chiều hoang lạnh
Buốt giá vô cùng, anh biết không ?
Anh trách... thì em... vâng chịu thôi
Niềm đau nào... cũng đã quen rồi
Vết thương rỉ MÁU thêm lần nữa
Làm RƯỢU chung tình . Say với đời !
20-02-03