Tri ngộ
TRI NGỘ
Trăng sáng, trời trong, biển rì rào
Từng cơn gió mặn cũng ngưng reo
Đối diện bỗng đâu hồn dứt bỏ
Bạn ! Và tôi…,
kể chuyện trò.
Xa xa bóng nước bàng bạc lắm !
Mát dịu thanh thanh là đại dương
Cát lẫn vào nhau đêm sóng sánh
Đố thử tâm tư đặng tỏ tường
Người đâu hai ngả như thân vậy
Gặp gỡ đầu tiên nói hộ thay
Tâm sự có vơi, đâu nỡ muốn
Lắng đọng phút giây, chắc lẻ đường…
Cũng trong hơn nước, vì bởi ấm
Cũng rộng hơn giờ đối ẩm đương
Thoáng gặp vì câu là tri ngộ
Thoáng hẹn tương giao, sóng vẫn xô
Bùi ngùi đưa tiễn nửa rời nhau
Khuya kéo sương hơi lạnh đôi đầu
Lòng phố đã in, lòng phố cũng
Tịch lặng kéo dài bịn rịn lâu
Vẫn còn ở đó cả nguồn thơ
Còn trăng, còn nước, sóng xô bờ
Hàng dương, ánh điện dần dần tắt
Buồn cay tròng mắt bạn về chăng ?
(1h25’, 14/7/2006)