Tình Hoa
Vẫn dào dạt mãi suối hồn thơ
Từng phút hỏi ai có ngóng chờ
Tựa cửa bên song em còn nhớ
Thuở nào áo trắng nét đơn sơ
Anh nhớ Người ơi nhớ vạn điều
Chắc là kỷ niệm những thương yêu
Cuả thời xưa ấy về nung nấu
Làm sống bừng lên giữa tịch liêu
Em nhớ mùa xuân buổi gặp đầu
Quần xăn, em tưới luống hoa, rau
Cành đào đang trổ tươi xinh thắm
Mắc cỡ nhìn nhau vội gật chào
Anh tìm mua một cành hoa xuân
Tết nhất còn hơn cả một tuần
Đào nở năm nay hơi quá sớm
Sợ tàn trước pháo nổ mừng xuân
Em bảo hay anh mua chậu lan
Lan màu tim tím mọc trên ngàn
Nở lâu vài tháng tuyệt vời lắm
Ánh mắt dịu dàng trông chứa chan
Gật đầu thong thả bước theo sau
Nói chuyện cho quên bỡ ngỡ đầu
Em chỉ nhà ương sau rặng trúc
Bàn tay thon nhỏ trắng phau phau
Từng chậu hoa lan để gọn gàng
Xếp theo mùa nở nét cao sang
Vàng, hồng, trắng, tím, cành dài ngắn
Em nói về hoa giới thiệu hàng
Từ đó ghé chơi mỗi cuối tuần
Năng lui năng tới hoá thành thân
Có chiều cùng tưới cho mau lẹ
Rồi thử ghép hoa tạo giống cần
Có một gốc hồng nở bốn màu
Hồng, vàng, trắng, tím quyện bên nhau
Bâng khuâng em hỏi đặt tên mới
Bật miệng "Tình Sâu", mặt đỏ au
Phố núi rồi xa nhớ một đời
Chưa thề hẹn hứa vẫn chơi vơi
Tùng Lâm, Đa Thiện, Lâm Viên hỡi
Che chở giùm ta bóng một người
Em có chờ anh sau cửa song
Hay em giờ đã sống bên chồng
Vườn hoa còn thắm hay tàn uá
Những chậu lan rừng có nở bông ?
Nguyên Đỗ