Vỡ

Đã lâu rồi em không làm thơ
Những cảm hứng dường như đã hết
Từ cuộc sống cuồng quay chân bước
Cạn niềm tin
Cạn cả đáy tâm hồn

Biết làm sao khi những thiệt hơn
Lòng người đó như đôi vòng xoáy
Lỡ ngu ngơ
Thì thôi đành vậy
Trách mà chi, vì tất cả là không

Nỗi buồn này rớt xuống thành sông
Con sông buồn
Con sông không tuổi
Lặng lờ chảy trong nhiều tiếc nuối
Có hôm qua
Lòng còn ráng mây bay!

Ngày hôm nay
Chỉ một trời nắng cháy
đốt nữa đi
Một hồn chợt gẫy
Vỡ...
...vỡ...
từ khi nhận rõ..
...tim người!!!

010806
Linh Lan




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả