À ƠI Nỗi Nhớ
Sự thinh lặng, đứng giữa trưa nắng cháy
Nhễ nhại muộn phiền, vác nhớ lang thang
Cổng mùa Thu, ngày khóa tuổi lá vàng
Giấu lãng mạng, bên phía vùng hư mộng
Gió khô rát, cũng ngân bao tình điệu
Nhánh tương tư, chạm mấy sợi tơ lòng
Nguồn tưởng vọng, ơi thương hoài điệp khúc
Hiện hữu rồi, có phải lại hư không !?.
Những thanh âm, bên tai ngày xưa đó
Len vào mơ, ve vuốt suốt canh thâu
Ôm lấy đời xa cách, che gió sầu
Ôi tương ngẫu, hai phương chung nhịp thở
Thời gian, còn lại gì..chút ước mơ !?.
Đêm lần xuống, tóc chia ngôi đôi phía
Đường thẳng hẹp, chẳng đưa người trở lại
Mấy phút nguyện cầu, không át nỗi bơ vơ
Thời gian đợi, như tuổi trăng yên lão
Lạnh không gian, trên tháng Hạ nồng oi
Ảo giác múa, vươn tay dài níu bóng
Linh hồn buồn, lõa thể hát à ơi !!..
HaDiep