Tình cờ ta lại gặp nhau
cho em mượn bờ vai anh anh nhé
dưới bóng mưa trút nhẹ gánh nắng hè
giữa dòng đời có lắm điều phiền muộn
vòng tay anh xoa dịu nỗi nhiêu khê
Mình chơi trò tình yêu ví dụ
chỉ ví dụ thôi, nơi xứ ảo với màn hình
Tình của anh là dòng thơ lãng mạn
Ta yêu nhau chỉ qua cái nick name
Nụ hôn trao, dấu icon nhấp nháy
Lời yêu đương lóc cóc gõ giữa đêm
yêu trong mộng chẳng gặp nhiều trăn trở
đủ cho em vững bước ở đời thường
có ai ngờ giữa phố phường tấp nập
Mình tình cờ lại gặp được nhau
là duyên phận hay là lận đận
hạnh phúc hôm mai hay lại lắm thương đau ???
Chờ ai dưới cội thông già
Năm dài tháng rộng phôi pha xuân thì
.thuvyle