Tìm anh chiều cuối hạ
Hạ nồng nàn nắng say cơn tình ái
Mây thiên thanh hồ hải đón vòng tay
Biển ngất ngây tà áo gió bay bay
Môi đắm đuối gót hài đan bờ cát
Trở lại tìm nhau biển màu xanh ngát
Thoáng vu vơ man mác nhớ quanh đời
Nghe ngoài xa làn gió lộng tình khơi
Tràn bọt nước lả lơi chiều vàng hạ
Nắng thoáng buồn nghe chiều như xa lạ
Vắng bóng người đôi ngã thiếu bàn tay
Thơ hoàng hôn ai trải mộng trang đài
Đan hư vọng lên ngai khi chiều xuống
Xa nhau chưa mà nghe hồn luống cuống?
Xa nhau chưa sao buồn đã vây đời?
Vẫy bút thơ mang vần nhớ ra phơi
Khô mực giấy héo lời tình mấy độ
Trở lại tìm nhau kỷ niệm dài nắng đỗ
Hạ thân quen con phố biển nằm lười
Còn không anh mây nắng nhuộm màu tươi?
Hay loang lỡ nụ cười trên môi gió