Hồ Văn Di Lệ
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Muôn Ngàn Năm Dấu Hỏi???

Dẫu biết rằng từ những vần thơ 
Em vẫn thấy tim mình se sắc 
Đọc làm chi để rồi gút mắc 
Chuyện trần gian đâu học chữ ngờ...
 
Dấu chấm than (!) suy gẫm hằng giờ! 
Em lững lơ hai bờ mộng thực
Trăng về đêm tỏa mềm sáng rực
Nhưng... hồn em là mực tối màu 

Nghe trong tim vết cào len lén
Phút ngọt ngào...tìm tận nơi đâu?
Dẫu biết rằng: ý thơ tùy dấu... 
Mà lòng cứ xao xuyến đêm thâu

Lời muốn ngỏ...làm sao để ngỏ???
Chỉ là thơ...lời khó tỏ tường
Thơ là anh? hay anh là thơ?
Người và thơ tuy hai mà một???

Lời thơ viết...ru tình mai mốt...
Hay bây giờ hoặc đã xa xôi?
Dẫu biết rằng : thơ chỉ thơ thôi
Sao em vẫn một đời lẩn quẩn 

Chuyện con tim"Trăng tàn Nguyệt tận" 
Vẫn mơ màng không rỏ trắng, đen
Dòng thơ anh, cho người... cho em?
Muôn ngàn năm dấu hỏi (?) buồn thêm
 
 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả