CÓ BAO NHIÊU

 

 

CÓ BAO NHIÊU

 

Đời có bao nhiều ? Một kiếp phù du mộng..!

Tình có bao nhiêu ? Một gánh trải sông hồ ..!

Nghĩa có bao nhiêu ? Một chữ tâm nhỏ bé

Nước có bao nhiêu ? Một mảnh ố dư đồ...!

 

Tôi mừng vui, vì chúng ta là dân Việt

Giọt máu hồng còn rỉ, loang sóng biển đông

Lưng còng mỏi, hận lòng cưu mang chĩu nặng

Mắt lệ hoen mờ chiều đứng ngó xa trông

 

Tôi gọi anh...! Sợi tóc buồn đang biến sắc

Dần đổi màu, những  đêm trắng thật ngu ngơ

Thôi đành thế...! Thân trai không tròn mộng ước

Để bây giờ bến lạ thất sắc bơ vơ...!

 

 Tặng hai anh:

 Dào Vũ An Hùng & Việt Hải.

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả