Hoàng Yến Canada
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


Đi dạo



Nhặt thơ trên đồng cỏ chen chúc bồ công anh
Đợi con quạ đen trên cành bạch dương
sà xuống làm dấu chấm
Bỗng muốn tìm một mớ ngôn từ êm ấm
nằm xuống ngắm trời xanh thắm trên kia
Mây trắng thì bay
Chữ cỏ thầm thì

Chợt có gì đâm vào lưng vào tóc rợn rực
Hoá ra chữ muốn bay lên

Nghiêng mình chao
Đâu như một cánh diều vừa đứt gió
Cành cây, quạ đen cúi đầu nghiêng ngó
Bồ công anh tán loạn đến chân trời

Bay về đâu thơ ơi
Khi dấu chấm cũng nhào đi mất


24-5-2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả