Những tối thứ bảy riêng em
Những tối thứ bảy
Những bông hồng bên tường rào
Của ai...
Trao tay!
Cái sắc đỏ đượm nồng
Óng mượt như nhung
Len lén đi vào trong giấc mộng
Cánh cửa khép hờ
Đêm vẫn thở
Cánh hồng ướt đẫm sương khuya
Đêm cũng xẻ chia
Những nhịp đập dồn của trái tim bé bỏng
Người không là ảo mộng
Người buộc chỉ tơ hồng
Vào tay em...
Không phải chiêm bao
Không là hư ảo
Những tối thứ bảy sương còn vương vai áo
Đôi mắt thiếu nữ long lanh
Hơi thở ngọt lành.
Cánh cửa khép hờ
Những tối thứ bảy bâng khuâng
Nhạc tràn ý thơ!
Tháng 7/06
Trầm Tích